Này con, nay con lên đặng chốn thiên-đường rồi, con phải phủi dứt hương sầu miền trần tục, song con phải nhớ nó luôn luôn, nhớ là nhớ mục-đích của chúng sanh chở chẳng phải bể khổ trầm luân đâu! Mỗi khi con tưởng đến, con phải sực nhớ tới bổn phận con phải làm làm sao giúp thế gian cho hạp luật Hoàng Thiên mới đặng. Đến bực này tâm con chưa được trọn lành, bởi vậy con cần phải làm chủ ba thể con. Tuy rằng tánh phân-biện làm chúa mấy tánh khác song le chưa làm chủ ba thế con thì phân biện chưa có ích vào đầu vậy. Ở cỏi hạ giải con làm chủ xát phàm, cỏi trung giải thì làm chủ cái vía, cỏi thượng giải thì làm chủ cái trí. Hầu Đức Sư Phụ NXB Lê Vĩnh Trường 1932 Từ Minh 28 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1-aM1LG3wzjxVK4YPAlzm6AOfn8u3kn7-https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1