Hẹn Hò Với Châu Âu (NXB Văn Học 2013) - Bùi Mai Hương, 244 Trang

Discussion in 'Văn Học, Nghị Luận' started by quanh.bv, Aug 28, 2015.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Hẹn Hò Với Châu Âu
    NXB Văn Học 2013
    Bùi Mai Hương
    244 Trang
    “Tôi chạy lên đồi khi trái tim tôi cảm thấy cô đơn”- Một bài ca từ dãy Alps
    Sâu lắng và dịu dàng như không kém phần phá cách, thích những điều giản dị nhưng cũng rất xa hoa trong cảm xúc, Bùi Mai Hương trong cuộc “Hẹn hò với châu Âu” là một kẻ si tình đầy chất thi sĩ. Không ồn ào, không vồn vã nhưng những áng văn của Bùi Mai Hương là sự thuần khiết của cảm xúc, ẩn sâu trong đó một niềm thương nhớ vô biên về một tình yêu từ tận trái tim.
    Đó là dãy Alps phủ tuyết, một không gian trong sạch đến nỗi những sợ lông tơ trên nhánh cỏ, nhành hoa cũng ánh lên tươi hồng dưới tia nắng vàng, êm dịu. Như một khúc nhạc của miền đồng quê châu Âu yên tĩnh, như một chút dại khờ giữa những cung đường văn hóa châu Âu, những trang sách của Bùi Mai Hương là nỗi ám ảnh về một hành trình tình yêu không lúc nào nguôi thương nhớ dù tưởng như đã giữ trọn được trái tim nhau.
    Đọc Hẹn hò với Châu Âu sẽ không tìm thấy những bốc đồng, ồn ào thường thấy của những cuộc du hí. Ngay cả ở những miền đất nồng nhiệt vẫn ám ảnh một màu sắc trong sáng, mong manh cảm xúc. Để rồi khi đọc đến trang cuối cùng, người đọc mới chợt giật mình nhận ra: thì ra chỉ cần có tình, nơi đâu cũng là xứ sở thần tiên.

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page