Dở màn lên thấy sơn thủy hang núi cao vọi, dưới thì gộp đá nhỏ nhỏ nằm chặp chồng. Có bọn ăn cướp « Áo Đen » chữ thập + núp trên núi, cả thảy đều mang mặt nạ. Có chánh đăng Hiệp-Sơn phó đảng Khắc-Hòa cầm súng đứng trên núi. HIỆP-SƠN NÓI: Này lâu-la! (dạ ) Ngày gây chiến là ngày sanh tử, lúc chống kinh là lúc liều mình, chương oai hùm chiêu lịnh chương trình, liều sức tới giàng bày theo kế nghé (dạ). KHẮC-HÒA NÓI: Này lâu-la! (dạ) Theo chủ nghĩa tận tâm kiệt lực, cho trọn phần rằng chi chiến tranh, thể thống ta bấy thuở hùng-anh, phần tử phải ra tài hào kiệt. HIỆP-SƠN NÓI: Nếu đặng phần trọn đạo, phải hết sức gìn oai, đãng quân binh chắc lại rỏ tài, phe chủ thập thẳng vì cậy kể. Hiệp Nữ Thù Tình NXB Đức Lưu Phương 1930 Nguyễn Hiền Phú 44 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1XJbHLhjbJGH-wUT0GLUSHkIKX2rJPaY0https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1