Niên hiệu vua Sùng Trịnh về cuối đời nhà Minh có một người tên là Triệu-Võ-Thành, quê ở Tứ xuyên lúc tuổi trẻ bồ-côi nghèo khổ, không biết nghề nghiệp gì, đến sau vào rừng kiếm củi, bán chác lần hồi, thân cũng được đủ no ngày tháng, chỉ được dốc lòng thành thực vui sự làm lành, trông thấy ai khốn khổ như mình động lòng thương sót. thường lại nhường nhịn đỡ cho người ta. Đến năm 30 mới có vợ, người vợ ấy tên là Diệp- Thị. Nàng ấy vốn người thuần thục siêng năng công việc theo như ý người chồng; ngày ngày cùng nhau vào rừng kiếm củi. Một hôm trông thấy con đường cái bị nước lũ vỡ ước chừng 30 trượng. Vợ chồng ông Triệu-võ Thành ý muốn rủ nhau sửa lại khúc đường ấy, nói với ai cũng lắc đầu lè lưỡi. Hổ Báo Ân NXB Nam Việt 1933 Nguyễn Đa Phúc 34 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1hY2xTUR9j96-t6oxsfOfU7I9R_DSFZqihttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1