Hữu Chúa Tể Càn Khôn (NXB Qui Nhơn 1932) - Simon Chính, 20 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Apr 22, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-4-22_11-7-20.png
    Hễ thấy vật gì vô tri vô giác, mà vận động, hành sự thật chừng, như thề một giây có một cái tên nhè hộc mà găm vào, mỗi tên mỗi trúng ; lại như thế cái xe nước xây đi vần lại đêm ngày cất nước thông vào máng; thấy vậy liền biết có kẻ gài máy thì xe nước xây vần, có kẻ bắn thì tên mới trủng hộ. Mà những vật nói trước nầy, cũng đều vô tri vô giác, thấy muôn đời hằng có thứ tự lớp lang, thấy hằng vận chuyền hành sự thật chừng, thì cũng biết đặng có Chúa đặt bày sửa sang, chẳng phải hư không mà nên thể ấy.
    • Hữu Chúa Tể Càn Khôn
    • NXB Qui Nhơn 1932
    • Simon Chính
    • 20 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1sYLbk30AHbWbe0QFZioNgcaTVx73Jzvj
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page