Tất cả người đời hỏi ai có thể tự hào rằng không bao giờ thấy yếu đuối, ủy mị trước ái tình, nếu không đau khô. Nói rằng không, chẳng qua là giả dõi vậy thôi. Với ái tình, anh Nguyễn Tử-Kính đã chán - chường rồi. Anh đi xâu xa quả vào đường tình, anh hưởng hết hương vị của nó, có lẽ chua cay nhiều hơn cả. Và khi đã tới cuối đường của những đoạn tình, anh ngồi nghỉ chân, ngắm lại lối cũ, ôn lại cho đủ hết "thấm thía" đã qua, để lại tò-mò đi vào đường khác. Để làm gì, chỉ để anh hiểu thêm hơn một chút, để cho đã chán - chường thi chán - chường một thể. Khi Người Ta Yêu NXB Lang Tuyết 1940 Nguyễn Tử Kính 132 Trang File PDF-SCAN Link download https://nitro.download/view/C3AD4E25B7AA230https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1