Khoảng Trời Riêng NXB Đại Học Thái Nguyên 2014 Nguyễn Thị Nga 105 TrangCó những người làm thơ để được nổi tiếng. Có người làm thơ và coi đó như một thú chơi sang, như chơi cây cảnh hay chơi đồ cổ vậy. Nhưng lại có những người vốn dĩ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ làm thơ, nhưng khi số phận đẩy họ xuống tận cùng đau khổ, mất mát, và kì diệu thay, thơ đến với họ trước hết như một phương tiện giải tỏa, một chỗ vịn tinh thần để họ đứng dậy và đi tiếp hành trình số phần của mình. Đối với Nguyễn Thị Nga và tập thơ Khoảng Trời Riêng, chúng tôi nhận thấy có sự gặp gỡ giữa chọ với quy luật kể trên. Có thể coi tập thơ này là một cuốn nhật kí bằng thơ, ghi lại mọi cung bậc vui, buồn, mọi ngã rẽ, khúc quanh trên đường đời không bằng phẳng của chị. Link Download eBook có trong tuyển tập DVD Văn Học-Thi Ca http://goo.gl/HQ9Wlvhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1