Đầu tháng tám năm 1965. Thanh Thảo dắt xe đạp men theo con đường mòn xuống bến đò. Theo lời hẹn của Đỗ Sơn, Thảo phải có mặt ở nhà anh ta trước 10 giờ sáng hôm nay để nhận quyết định phân công công tác. Từ quê Thảo lên thị xã phải hơn 40 cây số lại qua một thị trấn, một thị xã là những trọng điểm máy bay Mỹ có thể bắn phá bất cứ lúc nào, nên Thảo phải đi sớm. Không hiểu sao mà ông lái đò vẫn chưa xuống bến. Khoảng Trời Vuông NXB Quân Đội 2010 Hoàng Giá 247 Trang File PDF-SCAN Link download https://thuvienleducanh.vn/detail/khoang-troi-vuonghttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1