Đã ba năm lẻ kể từ lúc vợ chồng Tư Kiên dắt díu con cái rời bưng biền Đồng Tháp về đây lập nghiệp, căn nhà này vẫn chưa hề thay đổi. Có chăng là do ảnh hưởng của nắng mưa theo thời gian nên cột kèo mục dần đi làm cho căn nhà nghiêng về một phía; lá trên mái cũng đứt gãy tạo thành những lỗ trống huơ trống hoác. Trong nhà, hẹp đến nỗi ngoài lối đi chừng ba tấc thì không thể kê thêm được một cái bàn con, dù chỉ có hai chiếc giường tre ọp ẹp và cái bếp tạm bợ được chắp nối bằng mấy miếng cây vụn đối diện với bộ ván nằm sát trên mặt đất lồi lõm. Hồi trước, đây vốn là chuồng trâu của chú Chín Bụng đã bỏ trống nhiều năm. Khi vợ chồng Tư Kiên ghé xuống lại, cắm sào dưới bến, lên gặp chú hỏi làm mướn kiếm sống. Chú Chín thấy anh chị mới đến lạ nước lạ cái lại hiền lành, thật thà, đứa con gái đã mười bảy… Khúc Dạ Cổ NXB Quân Đội 2009 Hồ Kiên Giang 173 Trang File PDF-SCAN Link download https://thuvienleducanh.vn/detail/khuc-da-co https://drive.google.com/file/d/10nhOLC8thzx8xYpFI8gcho0GF6Bec979https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1