Nhơn giáo-pháp của phật, phân ra 12 phần; chỉ có một phần thí-dụ là dễ hiểu hơn cã. Nhưng mà người đại-căn thượng trí cũng phải nương nhờ pháp thí dụ, mới đặng mau mở tỏ chánh-tri chánh kiến. Hoa nghiêm kinh nói: «Phật-pháp chẳng khác chi thế-gian-pháp, thế gian-pháp chẳng khác gì, Phật-pháp». Nghĩa là như học sanh tánh hạnh không tốt, bị án tòa thì trông gì lấy cấp bằn Tấn Sĩ. Còn muốn cất nhà lầu ba từng, trước khi phải đóng cử làm nền cho chắt. Còn như trồng cây thì phải vung phân tưới nước; hề cội rễ tốt rồi mới trỗ bông kết quả, nếu như cội rễ một phen thái mục rồi, dầu kết quả đi nửa, củng phải thúi héo rụng. Còn như chúng ta học phật, muốn tu pháp môn nào cho đặng giải-thoát, trước khi phải cầu thầy Tì-kheo, truyền Tam-qui Ngủ-giải cho mà thọ; sau rồi mới thọ Bác quan trai-giái và Bồ tát giái, ấy là tu tại gia. Kinh Đại Bi Thập Chú NXB Nguyễn Duy Minh 1935 Phạm Văn Ngưu 18 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1_mjsXe21ak22cS9q2Aq02d0pwm8pZb1Yhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1