Tại ĐaKao nơi con đường B..... số nhà 11 Trông vào căn phố này có vẽ đẹp, bề chưng dọn, toàn đồ âu, bàn ghế hẳn hòi, ngoài mấy của phơ-nết, đều treo ren-màng trắng tin khéo léo. Trước sân trồng kiến : cao-vàng, cao đỏ, thiên-tuế, ô-rô-tây; đều có chậu-đôn cả thấy. Đây là nhà của ông Phán-Lương. Ông Phản- Lương nhà cũng dư giã một đôi ngàn, ông nay được ngoài năm mươi kỹ-thọ : ông bà có một người con gái là cô Ngọc-Thu mới mười-tám tuổi xuân. Cô học trường Nữ-học-Đường thi đậu cắp-bằng sơ-học hồi năm ngoái ; nay cô ở nhà coi sóc gia đình cùng mẹ, cô không muốn làm cô giáo ; vì ông bà chỉ có một mình cô là con đó thôi. Cô Ngọc-Thu nhan-sắc tuyệt-vời, nên ông bà cưng cô lắm. Còn cô thì chẳng khi nào biết tưởng cái nhan-sắc đó là tốt. Lận Đận Vì Tình NXB Đức Lưu Phương 1931 Hoàng Mình Tự 36 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1G9LixeQVUwbI3Vh0hysVPhva5OLpTBjNhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1