Dọn cảnh đường đi, Nguyễn Ánh đang dẩn binh gia tướng sĩ thượng-trình ra Phú-Xuân tức là Huế. NGUYỄN-ÁNH nói: Than ôi! Nhớ việc Phò-Mả Vỏ-Tánh bị vây lòng dạ ta xôn xao lo lắng. Từ ta thắng trận thủy, nhờ Lê-Duyệt đốt cã tàu bè giặc nơi cửa Thi-Nại, về thấy quân Tây-Sơn vây thành Qui-Nhơn, ta liệu không thể giải vây được nên đà cho người lên vào thành mật truyền Vỏ-Tánh tầm phương tàu thoát. Chẵng dè người lại thông tin ra muốn cho ta thừa dịp quân Tây-Sơn vây thành Qui-Nhơn ra đánh lấy Phủ-Xuân. Ta nghỉ người nói cũng phải! Nhưng mà: Thương Phò-mả phải cơn nguy không chẳng lo thân chỉ biết nước nhà. Người lại muốn cho ta: Thừa cơn này kéo rốc binh gia, sang chiếm đoạt Phú-Xuân đắc thế. Kế ấy rất nên diệu kế, lời kia quả thật đáng lời. Quân! Nghe troàn! Truyền tam quân tách dậm đề vời, nhắm Phú-Xuân trực chỉ. Lê Văn Duyệt Hạ Thành Phú Xuân NXB Xưa Nay 1936 Cữ Hoành Sơn 20 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1YvIXGyo_CyDCnPHOM-hpjP6NMIRxWNrchttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1