Linh Đinh Vì Lượng Sóng Tình (NXB Xưa Nay 1931) - Ngô Vĩnh Khang, 44 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Apr 14, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-4-14_11-38-10.png
    Công-tử Mạnh-Hiếu-Duyên là một tay ăn chơi nổi tiếng ở Lạc-tỉnh lên Saigon mướn một cái nhà rất rộng lớn, đặng cho tiện lúc đi về, và chơi bời mặc ý, buổi chiều thì truyền cho boy dọn bàn ghế và đam rượu ra dưới một lùm cây nơi huệ viên trước nhà đặng cùng một lũ bộ-hạ toàn thị điểm đàng ngồi lại uống rượu và nói dóc...
    MẠNH-HIẾU-DUYÊN NÓI: Này anh Tám, anh Bảy và em Ba, tôi không nói thì mấy anh em cũng biết cái bề thế gia đình nhà tôi tuy là chẳng dám nói là phủ-gia địch quốc nhưng mà: Cũng có thể : Phú quí sánh Thạch Sùng cự phú, phong-lưu so Yén-Tử cao phong, còn đến cách ăn chơi của tôi, tôi dám chắc, mà mấy anh em củng đã từng thấy đó. Dầu mà Đóa Thiên-Hương trị giá tới muôn đồng, tôi cũng: quyết mua chuộc thề không hề tiếc.
    TÁM-KẸO NÓI: Dạ thưa cậu năm, cái đó tiếng cậu ai ai cũng biết, có lựa chi là bọn chúng tôi.
    BA-CẠO NÓI: Phải thẳng Tám mầy nói phải đó, tiếng cậu Năm đã nổi trên đời, bể đúng đắn, cách ăn xài, và đến như, tài lịch-duyệt không người sánh đặng.
    • Linh Đinh Vì Lượng Sóng Tình
    • NXB Xưa Nay 1931
    • Ngô Vĩnh Khang
    • 44 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1WxlfysoNNOq2ViXEakp5BpPK85XAF6cr
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page