Nguyệt Hồ tên thật của anh là Lương Văn Hồ. Anh hiện đang sống, làm việc từ thiện và suốt ngày vật lộn với đất đai, ngập lụt ở tận cuối tỉnh, bên bờ sông Đồng Nai, cửa khu rừng nguyên sinh Quốc Gia - Cát Tiên. Anh sinh ra và lớn lên là để đánh vật với đất cát, chứ không phải để nâng niu, nắn nót, chải chuốt từng con chữ, từng câu thơ. Người ta nói: Hy vọng là mầu xanh. Nhưng đời người của mỗi chúng ta lại quá ngắn ngủi so với ước vọng. Vậy có lẽ đúng, khi anh nói Đợi chờ là vàng úa. Sự vàng úa có lẽ bắt mầm từ trong trái tim cô đơn của anh ta Lời Cô Đơn NXB Văn Hóa Dân Tộc 2001 Tác giả: Nguyệt Hồ Số trang: 64 Kiểu file: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Việt Link Download http://thuvienlamdong.org.vn/noi-dung/Loi-co-don_670https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1