Lương Sơn Tòng Xuất Gia Cuốn 1 (NXB Xưa Nay 1936) - Tú Tòng Khê, 20 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Sep 21, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-9-21_13-45-2.png
    Dinh Vỏ-Trạng. Ngụy-chi-Lan đang ngồi than thở có thị-tỳ đứng một bên.
    CHI-LAN nói: Nầy thị tỳ em: Em có biết tại làm sao mà từ mấy hôm rày bà không được vui hay không em?
    Thị-Từ nói: Dạ dám bẩm lịnh bà: Thật chuyện đó con lấy làm lạ hết sức. Như bà là: Tước quyền cao sang, vinh vang nào ai dám sảnh, Vợ của một bực trạng-nguyên, con của một ông Tể Tướng, sung sướng vô cùng! Nhơn có sao con đây chẳng rỏ, ngày đêm bà vỏ vỏ than thở ưu sầu?
    CHI-LAN nói: Con ôi! Con chưa rỏ chớ Bà đây là họ Thạch chớ nào phải họ Ngụy như con nghe kêu đó đâu. Nghiêm đường của bà ngày xưa cũng là một bực cao sang quyền quí, rũi đả mãng phần hết, cho nên Ngụy Thừa-tướng mới đem bà về mà làm dưởng nữ. Nay người lại lợi dụng bà đề âm mưu phản chúa, bà chẳng biết thì thôi chở đã biết thì đành nào bỏ qua cho được ! Đối với lịnh Cữu-Trùng ta nhứt nguyện chẳng đỗi thay tâm! Ai đi lại nỡ ăn cơm vua phản ơn chúa chẳng suy nghĩa tình! Cho nên đêm với ngày ta đang tìm kế phòng để cứu cho lịnh Thánh-Minh, Tức vì bà không biết Vỏ-Trạng Lương-Sơn-Tòng là chồng của bà lòng ngay vạy thể nào, cho nên bà chưa dám dỉ hơi.
    • Lương Sơn Tòng Xuất Gia Cuốn 1
    • NXB Xưa Nay 1936
    • Tú Tòng Khê
    • 20 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1BevW5eVHhGuGGLJa0GsDojLRWv_lI2w_
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page