Lý Nguơn Bá Xé Vỏ Văn Thành Đô (NXB Xưa Nay 1929) - Nguyễn Hiền Phú, 46 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Mar 27, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-3-27_15-24-3.png
    Dở màn lên thấy sơn-thủy nhà giàu có ghể bàn dọa đều đủ. Có Lý-Uyên bước ra tỏ dấu sâu não dữ.
    LÝ-UYÊN NÓI: Nay có lịnh Dương-Đế bảo tôi lập cung-diện cho xong hạng trong ba tháng, mà biết sao cho rồi do theo ý muốn của Dương-Đế; bởi vì trong thì có Vỏ-Văn Hóa-Cặp, ngoài các quan trào dạ nịnh thần, sàm tấu nên ta phải lụy thân, cáo gian kế khôn bề thoát họa. Ôi! trời ác nghiệt làm ta khổ quá, đất minh mong sanh biến lắm đều, ngay vua thì lòng chánh bấy nhiêu, nghịch mạng lại dạ hoài thảm-đạm.
    LẢO PHU NHƠN NÓI: Nầy con dạ làm gì mà con buồn bả lắm vậy. Chắc là có tâm sự riêng chi cho nên con phải buồn hả con. Đâu nói cho mẹ nghe coi là thế nào.
    • Lý Nguơn Bá Xé Vỏ Văn Thành Đô
    • NXB Xưa Nay 1929
    • Nguyễn Hiền Phú
    • 46 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1TOxDzxsVA6CW8a23kkppLUC-0Ke-6Bj_
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page