Nhìn đồng hồ đã vào lúc rạng đông, La Duy Dân đụi mạnh vào mắt, rồi đứng dậy vươn hai cánh tay, hít thở hai hơi thật sâu, sau đó lấy nước lã rửa mặt, coi như đã tinh táo hoàn toàn. Anh không được ngủ, anh phải đọc xong nhật kí của Vương Quốc Viêm trước lúc trời sáng hẳn. Đọc xong nhật ký, anh còn phải kết hợp với nội dung trong đó để phân tích bước tiếp theo rút cuộc nên làm thế nào. Thứ nhất anh phải suy nghĩ sẵn nên báo cáo với trưởng phòng công an Hà Ba như thế nào, thứ hai phải suy nghĩ sẵn nên nói thế nào với Triệu Trung Hoà. Anh không thể cứ dấu Triệu Trung Hoà mãi thế, anh phải tranh thủ lôi kéo Triệu Trung Hoà về phía mình, sau đó tranh thủ thêm nhiều người khác. Đặc biệt là anh còn phải tiến hành một số công việc trinh sát cần thiết đối với những lãnh đạo chủ chốt. Mai Phục Mười Mặt NXB Đà Nẵng 2001 Trương Bình, Vũ Công Hoan (dịch) 756 Trang File PDF-SCAN Link download https://archive.org/details/maiphcmuoimttiut0000zhan https://drive.google.com/file/d/1Kz4UGbac8pDlNHhrbGKhqWKmy9BYlRlShttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1