Mẹ Đất (NXB Học Viện Đa Minh 2000) - Nguyễn Hồng Giáo, 196 Trang

Discussion in 'Đạo Công Giáo' started by nhandang123, Mar 15, 2017.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-8-15_12-20-13.png
    Trong Bài ca các Tạo vật, cũng gọi là Bài ca Mặt trời, thánh Phanxicô gọi trái đất là Chị và Mẹ. Cách gọi ấy chứa chan biết bao là trìu mến, biết bao là cảm phục, tôn kính và biết on. Ngày nay người Chị, người Mẹ thân thương ấy đang lâm nguy. Trái đất đang giống như một con bệnh nặng. Thánh Phanxicô sẽ làm gì nếu người trở lại địa cầu hôm nay? Trái đất mà lâm nguy, thì chúng ta cũng lâm nguy theo. Bởi thế, khắp nơi đâu đâu cũng lên tiếng báo động: Hãy cứu lấy hành tinh của chúng ta!. Vào đầu những thập niên 60, khi một số nhà khoa học và hoạt động xã hội lên tiếng về nạn phá hoại môi trường, họ bị coi là những người mơ mộng. Nhưng vào đầu những năm 70, không ai còn có thể nhắm mắt làm ngơ trước thảm trạng thiên nhiên bị xuống cấp trầm trọng nữa. Nhiều tổ chức, nhiều hoạt động ra đời nhằm bảo vệ môi sinh, ở cấp quốc gia và quốc tế, cấp chính phủ cũng như phi chính phủ, ngoài tôn giáo cũng như trong tôn giáo.
    • Mẹ Đất
    • NXB Học Viện Đa Minh 2000
    • Nguyễn Hồng Giáo
    • 196 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1Kovtq2vA3y9OWXKUvJKimYtr3_gissJf
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited by a moderator: Aug 15, 2024

Share This Page