Chúng tôi, nhóm biên soạn, xin khẳng định với các bạn rằng "Mẹ ơi, con đồng tính!" được viết dựa trên các tài liệu khoa học, lịch sử uy tín nhất và đều bắt nguồn từ những câu chuyện người thật, việc thật đã và đang xảy ra xung quanh chúng ta. Việc mở đầu cuốn sách bằng một câu chuyện thần thoại nhẹ nhàng chính là để các bạn không cảm thấy những thứ chúng tôi muốn gởi gắm, truyền tải quá khô khan, cứng nhắc như nhiều cuốn sách, tài liệu về LGBT hiện có. Với truyền thuyết về chòm sao Bảo Bình kể trên, chúng ta nhận ra rằng việc hai người đàn ông hay hai người phụ nữ yêu thương nhau đã xuất hiện từ rất lâu trong truyền thuyết, thần thoại hay thậm chí là trong chính sử. Xuyên suốt tiến trình phát triển của lịch sử văn minh nhân loại, trong nhiều trang sử ghi lại, thấp thoáng đâu đó chúng ta vẫn thấy ẩn hiện các mối tình nam - nam, nữ - nữ trải dài từ Đông sang Tây, tự cổ chí kim. Mẹ Ơi, Con Đồng Tính Nguyễn Ngọc Thạch, Võ Chí Dũng NXB Lao Động 2016 332 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1Kb8xryd9P_QIFk_dQ0w2vXT380r67RVihttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1