Mớ Ruột Tằm (NXB Tân Dân 1932) - Cuồng Sĩ, 42 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Apr 23, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-4-23_13-31-3.png
    Mau lên! các dân bẹp! Bỏ tẩu xuống! gác tiêm móc lên! chịu khó ngẩng đầu dậy! rảnh tai ra mà nghe tôi báo cho một tin mừng, một tin mừng xưa nay không ngờ ! Nào trời có đóng cửa ai ! Phen này thẻ nào dân Bẹp cũng trở nên giàu kếch sù được. Tin mừng rằng một bác-sĩ Anh mới tìm ra ở trong nước mắt một chất gọi là «Lyzogine», chất Ly-do-din này có cái năng-lực giết chết được tất cả các vi-trùng, cho nên các y-viện và các nhà bào chế mua nước mắt một giá rất cao! Nào dân Bẹp ta đâu ! Nước mắt của dân Bẹp ta đã đến ngày đắc dụng rồi đó ! đến ngày bán được rồi đó ! vậy thì từ nay trở đi nên để nghiện cho quá bữa, cho ngập hàng thôi, hàng thốc; cho nước mắt tuôn ra như suối.
    • Mớ Ruột Tằm
    • NXB Tân Dân 1932
    • Cuồng Sĩ
    • 42 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1ZuLkNksTtQ6gqxISCH1fQSaNUu0tJbpw
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page