Một Đoạn Đời (NXB Lao Động 2000) - Lương Hiền, 289 Trang

Discussion in 'Văn Học, Nghị Luận' started by quanh.bv, Dec 15, 2015.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    [​IMG]
    Một Đoạn Đời
    NXB Lao Động 2000
    Lương Hiền
    289 Trang
    Anh thật không ngờ, sau 15 năm lại được trở về vùng than thân yêu, lại trở về đúng cáỉ nơi trước đó, anh đã ra đi. Trở về cái nơi có những mũi khoan bị kẹt, như chính cuộc đời anh cũng bị kẹt ở đấy. Cai nơi đã để lại cho anh những kỷ niệm vui buồn, nơi anh đã thành công và thất bại trong nghề nghiệp cũng như trong tình yêu. Nơi anh đã gặp em và cũng lại xa em...
    Việc đầu tiên khi trở lại vùng than là anh phải đến thăm nơi đầy "nụ cười và nước mắt" ấy của anh và của em. Chiếc xe con nổ giòn như reo vui, cùng với cậu lái xe, một chú lính trẻ măng, lần đầu tiên ra vùng than, cậu ta đi như bay trên con đường nhựa phẳng lỳ, uốn lượn quanh đồi sát ven biển...

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page