Một Dòng Sông Chảy Ra Hai Nhánh (NXB Cứu Thế 2009) - Nguyễn Ngọc Nam Phong, 276 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Trung Quốc' started by quanh.bv, Jan 21, 2017.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

    upload_2026-2-19_8-34-14.png
    Chẳng biết tự khi nào, mỗi khi nghĩ đến nền văn hóa và tư tưởng Trung hoa, tôi lại liên tưởng tới câu chuyện của những dòng sông? Không biết có phải tại vì các nền văn hóa lớn cổ kính trên khắp thế giới đều xuất hiện tại các lưu vực của các con sông hay không? Đương nhiên, không phải mọi con sông đều góp phần kiến tạo nên "dòng sông tư tưởng" của nhân loại. Sông Cửu Long chẳng hạn, nó cũng đã chảy tự bao đời, nhưng đóng góp của nó về tư tưởng thật nhỏ bé. Trái lại, có những con sông không chỉ đưa phù xa tưới đẫm ruộng đồng, nhưng còn là nơi xuất hiện của những nền văn minh lớn của nhân loại. Sông Tigre và Euphrate đem lại cho nhân loại nền văn minh Mésopotamie. Văn minh Aicập là tặng vật của dòng sông Nil và văn minh Trung hoa là hoa trái của hai dòng Hoàng Hà và Trường Giang.
    Chuyện dòng sông, chuyện những nền văn minh là thế. Nhưng, riêng đối với tôi, chuyện dòng sông cũng giống như chuyện dòng tư tưởng. Cả hai giống nhau về độ dài và sự kỳ bí. Người ta nghe thấy hơi thở của dòng sông thì cũng nghe được tiếng rên rỉ của dòng tư tưởng. Người ta hát với dòng sông thì cũng nghe được tâm tư của con người qua những dòng tư tưởng... Giống như dòng sông, khi qua thác gềnh, khi xuống vực sâu, dòng tư tưởng cũng trải qua những khúc ngoặt, những ngã rẽ, nhưng dù thế nào, nó vẫn còn đó, góp phần làm cho nhân loại vốn đã đẹp ngày càng đẹp hơn.
    Có lẽ chính vì sự kỳ bí ấy đã làm cho tôi mỗi lần nghĩ về nền văn hóa và tư tưởng Trung hoa, tôi lại nhớ về dòng sông. Đối với tôi, văn minh và nền tư tưởng Trung Hoa thật đẹp, nhưng trong cái đẹp ấy, nó có cả sự kiêu sa, khiến một người hèn mọn như tôi không thể nào biết hết được; nhất là tôi chỉ là một người bị đẩy xuống dòng sông, trong tay không xuồng, không lái, chưa một lần bước xuống dòng sông này. Tôi chẳng có gì: khả năng thì yếu, ngôn ngữ chẳng thông. Tôi chẳng thể tiếp xúc trực tiếp với văn bản nguồn. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên tôi được tiếp cận một cách cụ thể dòng tư tưởng thâm trầm và huyền bí của nhân dân Trung hoa. Tôi chỉ nghĩ rằng, có nhiều bậc tiền bối đã xuống với dòng sông này và họ đã bơi qua được, tôi chắc rằng mình cũng sẽ bơi qua. Tuy nhiên, càng bơi tôi càng thấy dòng sông này sao xa quá, sâu quá và dài quá. Tôi đã có những lúc hụt hơi, bối rối. Sự hụt hơi ấy thể hiện cách rõ ràng trong những trang sách mà tôi biên soạn lại đây. Tôi xin cảm tạ những bậc tiền bối đã trở thành những chiếc phao cứu sinh cứu tôi. Nếu không có họ, tôi đã chết chìm ngay từ giây đầu tiên.
    • Một Dòng Sông Chảy Ra Hai Nhánh
    • NXB Cứu Thế 2009
    • Nguyễn Ngọc Nam Phong,
    • 276 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link Download
    https://drive.google.com/file/d/1CK3DpfTdjhDcUQMY5BVYjD2EZcXLhmSM
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited by a moderator: Feb 19, 2026

Share This Page