Một Linh Hồn (NXB Vân Khanh 1935) - Khả Dân, 20 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Jun 17, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-6-17_10-45-10.png
    Thiếu niên là tuổi dễ phẫn uất, cho nền ba chúng tôi, mỗi người vì một lẽ riêng, phải xa gia đình. Anh Phong rủ Trọng-Hưng và tối lại ở trọ tại nhà chị Đức, một người chị họ xa của anh. Bước sang một quãng đời mới, lạ, dù chẳng được đầy đủ như ngày còn ở nhà, chúng tôi vẫn thấy tự-do dễ chịu hơn. Và không gì xung-xướng bằng, khi đi trong túi mỗi người còn dư ít tiền. Như thế được gần một năm, chúng tôi sống yên vui dữa những tình mật-thiết, thương yêu lẫn nhau chẳng khác gì ruột thịt. Thì bỗng một hôm, anh Phong được tin thầy anh sắp từ trần, đương mong đợi anh về. Trong lúc bối-rối, Phong không quyết định được bề nào. Nhưng ai nữ nhẫn-tâm, để cho một người cha đường hấp hối, mong mỏi thầy mặt con, mà không được gặp. Tuy Trọng-Hưng và tôi đều nghĩ như vậy, song không biết nói làm sao. Còn chị Đức, chắc cũng không khỏi nghĩ như hai tôi, mà chị vẫn cố dỗ cho Phong về vì Phong xem ý lưu-luyến chúng tôi lắm.
    • Một Linh Hồn
    • NXB Vân Khanh 1935
    • Khả Dân
    • 20 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1_t1ZN598uc2N5LUMkPWuMXbAkWIOp3wt
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page