Một Mối Tữ Thù (NXB Xưa Nay 1931) - Ngô Vĩnh Khang, 44 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Apr 15, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-4-15_10-47-4.png
    HÀ-QUỐC CƯỜNG NÓI: Này gia đồng ôi! như cái tâm chí của cậu đây: Muốn bắt chước như Ban-Siêu thuở trước, thân nam-nhi sáu thước hiến quân vương. Khi chàng Ban- Siêu phụng chỉ ra mỡ mang bờ cỏi, chinh phục mọi hung-nô, thì chàng có thề rằng : Nếu mà: Lưỡi gươm vàng không mở rộng được biên-cương, thì: Dẫu đầu bạc quyết chẳng về nơi có thồ. Thiệt đả quả như lời chàng hứa, nên lúc chàng đi, thì đầu còn xanh, tuổi còn trẻ, mà tới khi chàng đắc nguyện trở về thì da đã điểm mồi, tóc thêm pha trắng, bởi vậy nên sau nầy chàng Ban-Siêu được thiên-hạ tầng trọng là trung thần, Quốc-Sĩ, nhưng than ôi! Có lắm lúc anh hùng tạo thời-thế, mà lại: củng nhiều khi thời-thể tạo anh hùng. Ban-Siêu ngày xưa mà được gọi là anh hùng ấy chẳng qua là nhờ nơi thời-thế tạo nên, gặp đặng đứng minh- quân, mới rỏ danh Lương-Tề, phải chi sanh nhằm đời nay dầu cho có trăm kẻ như Ban-Siêu thì chắc cũng phải mai một anh hùng, theo cây cỏ ngàn thu mục nát, phàm ở đời nầy, hề có quân minh thì mới có thần lương, mà hửu phụ từ, tất hữu tử-hiếu, mà rãi thay cho cậu sanh nhằm đời nay đây.
    • Một Mối Tữ Thù
    • NXB Xưa Nay 1931
    • Ngô Vĩnh Khang
    • 44 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1TjivCClpmNDUEx9l_Z_TFMHytCM5I1wW
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page