Một Ngày Ngàn Thu (NXB Phúc Long 1935) - Tôn Quang Phiệt, 44 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Jun 5, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-6-5_11-17-53.png
    Tuy ở tù không bao nhiêu lâu, nhưng tôi đã trải qua nhiều nhà ngục: chỗ thì chỉ trú chân một vài giờ, chỗ thì ở năm bảy tháng chỗ thì ở vài ba năm, kể ra có đến mươi nhà lao: Moncay, Haiphòng, Hanoi, Vinh, Tourane Quinhơn, Ninhhòa, Baméthuột, Nhatrang, Faifo, Quangnam. Đó là theo thứ tự trước sau mà kể. Cách sinh hoạt ở nhà lao, cố nhiên là khác ở ngoài xa. Chia đôi thành quách trời muôn dặm; Riêng mấy lâu đài đất một khu; Đó là câu thơ một người phạm-nhân ở Vinh làm ra. Thiệt thế, ở trong nhà lao, thấy mình như ở một thế giới khác, sự giao thiệp với người ngoài bị mấy lớp tường ngăn trở, làm cho mình có tai mà như điếc, có mắt mà như mù. Cái câu « nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại » tuy nói có hơi quá, nhưng không phải là không căn cứ vậy.
    • Một Ngày Ngàn Thu
    • NXB Phúc Long 1935
    • Tôn Quang Phiệt
    • 44 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1uB59gRhR4HolGyXbqHCbLlW9b2ePFt_C
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page