Chiêm vẫn chưa hết bàng hoàng về những ngày vừa qua. Ông Đa, bố Chiêm vừa mất. Có lẽ Chiêm còn gắn bó với bố hơn cả mẹ bởi ông Đa rất yêu con út. Đời ông lại ba chìm, bảy nổi, tự mình phải vượt qua bao khác ngoặt. Khi Chiêm vừa trưởng thành thì mẹ mất, ông Đa dành tất cả sự chăm sóc cho Chiêm. Ông phải lo tiền nong, đảm bảo kinh tế để Chiêm theo học. Ông vá quần áo cho con trai. Nhiều hôm đi học về thấy bố lần mò từng mũi kim, Chiêm đã gừng gừng nước mắt. Thuở còn nhỏ, ông bố Chiêm trong lòng, miệng thì hát vở tuồng "Đổng Kim Lân phò ấu Chúa". Khi bốc lên, ông đặt Chiêm xuống, sắm vai Khương Linh Tá một mình chiến đấu với mấy anh em nhà họ Tạ để Đổng Kim Lân đem ấu chúa chạy thoát vòng vây ... Ông giảng "Cổ học tinh hoa" và dậy "Trạng Nguyên Thi" cho con trai út. Những lúc ấy, mắt ông sáng lên, nhìn Chiêm đầy… Một Thời Khó Quên NXB Thanh Niên 2006 Ngô Văn Phú 317 Trang File PDF-SCAN Link download https://thuvienleducanh.vn/detail/mot-thoi-kho-quen https://drive.google.com/file/d/1sw6gNqQFr5CPRqKMOWOhJPb6R4KRwZ_phttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1