Mỹ Nhân Đa Kế Số 1 (NXB Lê Cường 1935) - Lê Công Đắc, 20 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Jun 16, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-6-16_9-59-37.png
    Nàng Cơ-lợi-Bạc là một người có thiên-tư; nhan-sắc, nàng đã làm siêu lòng nhiều đấng anh-hào : nàng lại có cái duyên lạ lùng: động nói ai cũng phải mê. Lãnh đạm như vua Ô-Quyết cũng phải say đắm, khác nào tưởng Xê-gia và tưởng An-toan xưa kia đã mê mệt vì nàng. Nàng nói câu nào cũng có ý-vị lại có trí thông minh, học được mười thứ tiếng, nói dàn đều hiểu được cả. Nàng lại vừa giỏi mỹ-thuật, vừa hay văn-chương, Nàng có cho lập một nhà thư viện ở tỉnh A-lệ-san-đắc-rĩ. Nhưng, vì nàng mà hại biết đến bao nhiêu người nên lịch sử chỉ cho nàng vào bậc hoàng-hậu hạng bét bên Ai-cập. Nàng sinh vào phải buổi gian-nguy Lúc đó nước Ai-cập chẳng được như trước là vào lúc hai nhà hiền - triết Bách-lạc Tung và Bỉ-tạ-Go sang khảo cứu và lúc ông Mai-sen sang lấy luật về chính trị và tôn-giáo đề dạy dân Do Thái, nghĩa là vào lúc các vua chúa lâu đài nguy nga còn cả.
    • Mỹ Nhân Đa Kế Số 1
    • NXB Lê Cường 1935
    • Lê Công Đắc
    • 20 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1ZKjkV0wmpMSRHB6rf6QKYL8yt-FxoUMn
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page