"Nàng Út" là một áng thơ Nôm truyền kỳ được xuất bản vào năm 1929 bởi nhà in Xưa Nay. Tác phẩm kể về câu chuyện của ông bà Phùng Quí ở quận Hà Tây, dù đã lớn tuổi nhưng hiếm muộn con cái. Họ đã lên núi Hoàng San cầu con và được trời ban cho một bé gái kỳ lạ, khi sinh ra chỉ nhỏ bằng ngón tay út. Vì hình hài khác thường, ông bà Phùng Quí định bỏ đi nhưng cuối cùng lại thương xót và đặt tên là Nàng Út. Nàng Út lớn lên không ăn không bú nhưng đến năm sáu tuổi đã biết nói, biết cười. Vì sợ hãi, ông bà đã đưa nàng vào rừng núi, dựng chòi và dặn nàng trông coi vườn dưa. Câu chuyện bắt đầu trở nên kịch tính khi Thái tử thứ ba của nhà vua Triệu, trong lúc đi săn, đã tình cờ ghé vào chòi Nàng Út. Thái tử ăn dưa và vô tình khiến Nàng Út mang thai. Nàng Út sinh ra một đứa con trai, ban đầu nhỏ xíu nhưng sau lớn dần như người thường. Sau này, Thái tử quay lại tìm và nhận ra đứa bé là con mình. Ông đưa Nàng Út và con về cung. Tại đây, Nàng Út đã thể hiện tài năng và nhan sắc phi phàm (nhờ có tiên giúp đỡ), vượt qua hai người chị dâu có lòng ganh ghét. Cuối cùng, Nàng Út được vua cha nhường ngôi cho Thái tử và trở thành Hoàng hậu. Khi hai anh của Thái tử tìm cách hãm hại, mưu đồ lôi kéo chư hầu đến đánh Triệu quốc, Nàng Út đã dùng phép thuật của mình để đánh bại các nước, mang lại hòa bình và sự thịnh trị cho đất nước. Nàng Út NXB Xưa Nay 1929 Đặng Lễ Nghi 32 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1yHS7wT6bOMwtkxXRMKKKDypTdK-g0Lq8https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1