Trời nắng chang chang. Những hàng tre im phăng phắc. Con đường đất bốc lên hơi nóng ngùn ngụt. Chu bước theo thầy Nho và Nguyên, thỉnh thoảng lại phải chạy gắn một hai bước mà vẫn không kịp. Anh chàng Nguyên hôm nay phấn khởi quá, vừa chuyện trò ríu rít với thầy vừa đi như chạy làm Chu theo cứ bờ cả hơi tại. Sáng nay lúc rủ Chu đi học, Nguyên đã khoe những củ khoai ở ruộng kỹ thuật với Chu. Sau một thời gian thí nghiệm, hôm nay ruộng khoai của Nguyên đã sắp được thu hoạch. Lúc sáng khi Nguyên báo cáo với thầy, Chu tưởng Nguyên chỉ nói thế để thầy biết; ai ngờ vừa tan học, thầy Nho chẳng kịp nghỉ ngơi, ăn uống, đã vội ôm cặp theo Nguyên về tận xã. Tự nhiên, Chu thấy ghen cả với Nguyên. Ngày Hội Hoa NXB Kim Đồng 1966 Trần Ngọc Thanh, Nguyễn Hoài Giang 75 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1l3oTR8HuWgL0IhiIln5sN71ITRt77VmJhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1