Phần đông bà con mình có cái tánh di truyền ích kỷ: phàm về y-thuật ai có một món thần-phương diệu-dược nào của cổ nhơn lưu lại hay là tự mình phát minh chế hóa ra được cũng vậy, nếu không chôn cất ở chốn danh-sơn thì cũng dấu-diểm làm môn gia-bửu riêng chở không công bố cho người đời cùng hưởng thọ. Thành ra biết bao phương thuốc hay đến đổi thất truyền, nhạt là đáng tiếc. Y-thuật nước nhà xưa nay vẫn có giá trị và công dụng rất cao, mỗi thời-đại đều có những tay danh-y xuất-thế, có lẽ mỗi danh y đã tìm tòi sáng-chế ra được lắm món thuốc thành phương thần, nhưng bị cái tánh gia-truyền Ích-kỷ của người ta làm cho mai một đi! Mỗi nhà dấu-diểm truyền thọ lâu đời rồi thành ra tam sao thất bồn mà sai lầm mất hay cũng có. Nguyễn-an-Cư tiên-sanh, thầy học của hai chúng tôi chính là một bực danh-y nước nhà hiện thời, trải ba chục năm tu luyện đạo-y, lịch duyệt các bịnh đã phát-hiến rất nhiều phương hay và cứu vớt được bao nhiêu bịnh nhơn trong cơn nhứt sanh vạn tử. Ngoại Khoa Bí Quyết NXB Man Sanh 1939 Nguyễn An Cư 40 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1OZm2Yz3NXtX3kNys5Werf7jUL7zyMRrQhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1