Ngọc-đường-Xuân là một người danh-kỳ hoa-khôi, lịch-sử đầu đuôi cũng tương tự như chuyện Vương-thúy-Kiều; chuyện này đã có mấy nhà văn-sĩ Tàu diễn ra làm kịch-bản, đặt ra làm khúc ca, sự-tích thì vui-vẻ ly-kỳ, mà ngôn ngữ tính tình lại có phần bổ-ích cho xã-hội phong-hóa, nay đem dịch ra quốc-ngữ chia làm từng hồi, lịch tự hồi gặp Vương công-tử ở chốn hồng-lâu, cho đến lúc Ngọc-đường-Xuân được rửa oan trắng án, mà mỹ-nhân học-sỹ được cùng nhau trăm tuổi bạc đầu; bao nhiêu tình, lại có bao nhiêu nghĩa, bao nhiêu bước phong-trần lịch-duyệt, lại có bao nhiêu sự khẳng khái khinh tài, không phải như những bực si-tình ngày nay ở trong xóm bình-khang nơi hoa-ổ. Vậy các nhà đọc chuyện cũng cho là tình chân-chính, chứ không phải là tình phong-hoa, lời khuyên dăn chứ không phải là lời phù-phiếm vậy. Ngọc Đường Xuân NXB Kính Đài 1929 Vũ Kính 72 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1ksB0G-hjYbupFPOSLoJQD1KPY3cfdnq1https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1