Khi sắp đi đường, thì trước hết lo gì? Chắc ai cũng đáp rằng: “Phải định phương hướng, theo đường tốt và ngay thẳng.» Khi nhận lấy tiền-bạc, thì có nên như người mù không tra-kiểm chăng? Chắc ai cũng trả lời rằng: “Chẳng nên; phải đếm cho biết đủ thiếu cùng thủ cho biết thật giả. Ấy là việc thường, ai nấy đều quen làm cần thận như vậy. Còn về sự rất hệ-trọng cho đời người là sự tin đạo, sự rỗi linh-hồn, thì có ai làm cẩn-thận như vậy không? Xin ai nấy hãy lấy lời hỏi ấy làm quan-hệ, dùng trí-khôn tra-xét, để định phương-hướng cho đường minh đi cả đời, và thử sự mình tin là thật hay giả như thử tiền- bạc vậy. Đức Chúa Jêsus có phán rằng: "Nếu người nào được cả thiên-hạ mà mất linh-hồn mình, thì có ích gì?" Vậy, việc tìm-kiếm sự chơn-thật về phần linh hồn trong đời này và đời sau là hệ-trọng biết bao! Xin độc-giả đến cùng Đức Chúa Jêsus, là Đấng phán rằng: "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống," mà suy-xét các lời Chúa đã phán. Vậy mới có thể tìm được các lẽ phải về phần linh hồn để được rỗi. Ngọn Đèn Chơn Lý NXB Tin Lành 1936 Nhiều Tác Giả 84 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1hB3YCQT3yK0L7_fEDMzD27P7q3vaOIK4https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1