Ngọn Đuốc Cữa Thiền (NXB Việt Nam 1935) - Phan Thúc Duy, 30 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Jun 28, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-6-28_13-37-20.png
    Cá nhơn vì danh lợi, không nhàm chán việc đời mới gây ra mối nợ giấy duyên vò tơ gút chĩ, nên mới có những nghiệp sanh, lảo, bịnh, tử. Ôi! mấy sự khổ ấy ai ai cũng đều kiên sợ khủng khiếp kinh hoàn. Than ôi! Sông mê biền khổ, những trang tuấn kiệt xưa nay chìm đấm biết bao! Cảnh lụy trần duyên, đất rộng thinh thịnh nẻo tối chôn sâu người mạng bạc. Bởi vậy cho nên đức Phật Thích-Ca Như-lại thấy chúng sanh đương lặn hụp nơi biển khổ luân hồi, không thoát ngoài vòn sanh tử. Ngài mới động lòng đại từ đại bi ứng hóa đặng cứu vớt nhơn sanh thoát vòng mê lộ. Ngài ở Tuyết-lãnh-sơn ngồi dưới cội Bộ đề chịu sáu năm khổ hạnh, khi ngài chứng vào bực thánh quả, mới khêu đèn huệ khắp soi ba cõi, dóng chuông tri in ỏi mười phương, phổ độ nhơn sanh đào sâu biền giác, lắp cạn sông mê, biết bao nhiêu mà kể xiết.
    • Ngọn Đuốc Cữa Thiền
    • NXB Việt Nam 1935
    • Phan Thúc Duy
    • 30 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1a2i9F47BH-0vTCSzyT43Qt92os8zfE56
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page