Ngũ Hiệp Kiếm Tiên Số 3 (NXB Xưa Nay 1936) - Nguyễn Háo Vĩnh, 12 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Oct 9, 2024 at 9:53 AM.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-10-9_9-50-44.png
    Trời vừa hừng sáng, thiên hạ tại đất Định Hưng từ già chí trẻ, từ trai chí gái có trên mấy ngàn người kéo nhau có đoàn, có lủ, người nào cũng đều bước đi một cách hăn hái để đến xem một cái án mạng vô cùng bí mật tại nhà ông phú hộ họ Cao, cách thành chừng hai dặm. Họ vừa đi vừa bàn tán với nhau: Lạ quá! Cậu công-tử họ Cao là một tay vỏ nghệ siêu quần, cả xứ ai cũng đều kiện nề, làm thế nào lại bị người ta giết chết một cách thảm thiết bất ngờ như vậy ? Có kẻ lại nói: Án mạng này e có lẻ lại vì tình. Người luận vầy người bàn khác song chẳng ai biết dịch xát là sao? Càng lúc càng đông thêm, không biết mấy ngàn người bu trước cửa một cái nhà lầu hai từng rộng rãi ở cạnh bờ sông, chung quanh nhà thì tường cao, cửa chắc, trước sân rộng rải có trồng hoa quả đủ màu. Đó là nhà của Cao phú-hộ. Thiên hạ đều chăm chăm ngước mặt lên nhìn một cái đầu người ta treo ton len ngay cửa ngỏ. Xem kỷ thì rỏ rằng cái đầu của một chàng thanh niên trẻ tuổi mà người ta bảo là Cao công tử vậy.
    • Ngũ Hiệp Kiếm Tiên Số 3
    • NXB Xưa Nay 1936
    • Nguyễn Háo Vĩnh
    • 12 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1w3G8-qMRZcn9DA1lC3-zGGrOp-iFlWrW
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page