Cảnh tiên động. Ngũ-Long Công Chúa đang ngồi bàn luận cùng nhau về việc tu hành. Bạch-Long nói: Này các em! Gẩm chị em ta đây thật là vô cùng phước đức mới được như ngày nay. Trót ngàn năm tu luyện, mới hóa hiện hình người, từ đây về sau, thiên thu khoái lạc thảnh thơi, vạn thuở an nhàn bất tử, thì còn chi quí bằng? Thanh-Long nói: Đã vậy mà: Phép thuật di sơn đảo hải, tài ba quỉ khiếp thần kinh, xét lại rất đẹp tình, nghỉ thôi đà toại chí. Tiên Đồng (vào) nói: Dạ! Có người đến động xưng dáng Phiên-Vương, muốn ra mắt công nương để giải bày quốc sự. Bạch Long nói: Hảy cho vào, Phiên Chúa nói: Xin chào Ngủ vị công nương. Ngủ-Long đồng nói: Chào bệ-hạ. Chẳng hay hữu sự như hà, xin giữa đây bày giải? Ngủ Long Công Chúa NXB Xưa Nay 1937 Tú Tòng Khê 20 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1YCOoHzNi85MD-zBiYi_DHb7RtCWNG4akhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1