Người Bí Mật Số 2 (NXB Mai Lĩnh 1936) - Văn Dùng, 8 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Oct 14, 2024 at 10:22 AM.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-10-14_10-19-50.png
    Người ta vẫn tặng cho nhà phú hộ Kế-sinh một cái danh hiệu mới thoạt nghe cũng đã thấy lạ tai, oai vệ: Ông vua Kim-cương. Vua Kim cương! nói cho đúng họ xưng hô tán tụng ông như vậy cũng không phải là ngoa ngôn xu nịnh vì ông ta không kém gì vua Sắt, vua Dầu hỏa, vốn liến có dư ngàn triệu, Vốn sinh trưởng ở bên Mỹ, ông đi qua thành Ba Lê. Đã hơn một tuần lễ, ông ta trọ ở căn buông 214 từng gác thứ tư nhà khách sạn Bang-Lai. Cái buồng này hình chữ nhật rộng lắm chia ra làm ba ngăn. Mé tay phải là phòng tiếp khách và phòng ngủ của ông trông thẳng xuống một con đường cái rộng, còn mé tay trái, một ngăn con trông ra cái ngõ hẻm Dung-Đệ là buồng ngủ của Chí-Mẫn, thư ký riêng của ông. Liền cái buông 214 còn năm gian nữa đều là những gian phòng riêng của Kế-Sinh phu nhân, hiện đương ở Mông-lăng cát-lộ, khi nào có giấy gọi của ông, bà mới về.
    Kế-Sinh chạc ngoại tứ tuần dong dỏng cao nét mặt lúc nào cũng trầm tư nghiêm nghị. Năm phút... mười phút... hai tay thu kín trong túi quần. Ông đi đi lại lại trong phòng, tiếng gót giây nên mạnh trên gác hình như ông sốt ruột tức tối về truyện vừa xảy ra, xảy ra một cách rất bí mật lạ lùng làm cho ông phải lo sợ, đứng ngồi không yên; ông chạy hết buồng nọ sang buồng kia, xem xét lại một lượt thì thấy cửa kính, cửa chớp đóng nguyên cả.
    • Người Bí Mật Số 2
    • NXB Mai Lĩnh 1936
    • Văn Dùng
    • 8 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1qZd-DQE1P3gl5Owf_9CnS3_Pr0F3J4n6
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page