Trước hết thay mặt các nhà văn Nguyễn Trí Công, Lê Minh Quốc trong ban giám khảo, tôi xin vui mừng thông báo rằng, các bài viết được giải hôm nay có được sự nhất trí rất cao của ba anh em chúng tôi. 42 bài vào chung khảo, chọn từ hơn 1000 bài dự thi, bài nào cũng hay. Nhưng hay hơn cả, thú vị hơn cả vẫn là ba bài đã được giải. Ở bài giải nhất, người viết dám viết theo kiểu mà mình nghĩ là phạm quy để được nói thật. Sự thật không hay trong nhà mình, cha mẹ mải kiếm sống đến mức bỏ bê con cái. Một ông bố cử nhân, lại ép con trai “hưu non” bỏ trường trung học để về vườn nhà, nuôi gà nuôi heo. Ông bố gia trưởng ấy vây hãm con mình trong vòng vây của đội quân 200 con gà và 4 con heo, nhưng các nhân vật văn học của Nguyễn Nhật Ánh đã đến khu vườn tăm tối ấy và giải phóng anh thanh niên đang bị thanh lý tuổi thanh xuân của mình. Nguyễn Nhật Ánh Và Tôi NXB Trẻ 2014 rần Quốc Toàn, 260 Trang File PDF-TRUE Link download https://drive.google.com/file/d/1LUTo7yGX6Qc1sfMl4GIIUt_bGjC-wkulhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1