Hơn ba mươi năm gắn bó với nghề làm báo nhưng tôi không viết nhiều. Lúc hoạt động báo chí trong phong trào sinh viên - học sinh Đà Lạt, tôi chỉ sáng tác mươi bài thơ đăng trên các đặc san của phong trào. Thời kỳ tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tôi làm nhiệm vụ ghi lại những tin tức đọc chậm trên Đài Phát thanh Giải phóng để in vào bản tin ronéo phục vụ cho các mũi công tác. Công việc quản lý và công tác biên tập chiếm phần lớn thời gian trong cuộc đời làm báo, nhưng có dịp đi thực tế là tôi đi. Đi để nâng cao vốn sống, và đi để làm phong phú thêm tri thức nghề nghiệp của mình. Nhà Báo Anh Là Ai NXB Văn Hóa Dân Tộc 2004 Tác giả: Trần Lực Số trang: 253 Kiểu file: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Việt Link Download http://thuvienlamdong.org.vn/noi-dung/Nha-bao-anh-la-ai_1293https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1