Quyển sách có vẻ như thiên về ngôn ngữ của thiền, nhưng nó dành cho tất cả, cho cả những người theo tôn giáo hay không theo tôn giáo nào. Theo tôi thì theo tôn giáo nào và việc có theo tôn giáo hay không, cũng không quan trọng. Quan trọng là có thấy được chính mình hay không. Thực ra mục đích cuối cùng của cuộc sống cũng chỉ gói gọn trong việc nhận chân ra bản chất của cuộc đời, để thông qua đó thấy được chính mình, chỉ cần tỉnh thức trong mọi sự để học ra bài học ngay trong chính đời sống của mình. Đó là những điều tôi học được từ Thầy tôi, thầy Viên Minh. Và sự thật chỉ có một dù ở đâu đi chăng nữa. Tôi cũng đã đọc rất nhiều sách của những tác giả khác nhau về tâm lý, triết học, có cả những nhà khoa học, bác sĩ,... từ phương Đông đến phương Tây, thật kỳ lạ là dù ở những nơi khác nhau, thuộc những trường phái, ý thức hệ, tư tưởng khác nhau nhưng họ đều hướng về một sự thật, một chân lý. Cuốn sách không nhằm chuyển tải một triết lý cao siêu, chỉ kể lại những trải nghiệm thực trong đời sống nhằm khuyến khích nhìn đời bằng thái độ tĩnh lặng, trong sáng để có sự bình an. Nếu độc giả sau khi đọc sách và thấy ra vài điều mới mẻ trong cuộc sống, vài điểm hay trong việc nuôi dạy con, có thể ngủ thật ngon sau một ngày sống. Nhật Ký Cho Con NXB Tổng Hợp 2016 Lê Nguyễn Thanh Trâm 180 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1F7kcZwO6UOSnsL4SjjXclqacPZpKqHbphttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1