Những Bức Thư Tình Hay Nhất Thế Giới (NXB Tổng Hợp 1992) - Nguyễn Văn Tạo, 259 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Văn Học' started by nhandang123, Mar 14, 2017.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-8-20_17-48-41.png
    Trong thời đại mà chúng ta đang sống, phải chẳng thể giới chỉ mải mê có lý trí, có bạo lực. Tâm hồn hay nói khác đi là con tim đang bị phá sản đề nhường chỗ cho những khối óc sát nhân vì đại được đề cao ! Chi bấm một cái nút là hàng bao thế kỷ văn minh bởi đắp sẽ phải cùng với con người biến thành tro bụi ! Nhưng thử hỏi tới giờ phút này đã có kẻ nào nhẫn tâm bấm nút chưa ? Phải chăng vẫn còn những tấm lòng, những hình bóng yêu thương nào khiến họ còn do dự, cái do dự của tình người. Cút-Xép đi Mỹ còn mang vợ con theo, Kennedy chu du thế giới còn có đệ nhất phu nhân và quỷ tử đi cùng thì thể giới còn nhiều tình thương, còn nhiều ràng buộc.
    Do đó mà dù ở thời gian và không gian nào chữ " Tình - vẫn là vấn đề muôn thủa. Và nói về tình người thi " Tinh Đới Lửa, là thử tình mãnh liệt nhất. Từ Đông sang Tây, từ cô chỉ kim, trong những áng văn chương bất hủ, người ta vẫn thường thấy bóng dáng Chàng và Nàng. Phải rồi, chừng nào loài người vẫn còn hai giống Nam và Nữ thì chữ Tình vẫn còn là khúc đàn muôn điệu. Có người đã bảo ngày này còn tôi, còn anh, và còn các bạn, ngàn đời không nói hết chuyện Yêu Đương. Không có tình, con người sẽ là Thánh hoặc là Quỷ. Còn đã là người thì ngay các bậc vĩ nhân, các đồng anh hùng, các văn hào thi bd, các con người tài hoa lỗi lạc lại là giống đa tinh hơn ai cả. Vì yêu là có một nghệ thuật, một vấn đề phức tạp, và chỉ những người sống mạnh, sống vào rạt tinh cảm mới đạt đến cái tinh túy của tình yêu. Chi một lời nói, một ảnh mắt, một nụ cười. một lá thư cũng đủ bắc nhịp cầu thông cảm; và cũng chi một cử chỉ không đâu, một phút giận hờn và lối mà nhiều khi phải ngàn đời ôm hận ! Chả thế đã có câu : Chinh phục được cả thiên hạ mà không chinh phục nồi một trải tim. Trong tập thư tình này, ta thấy Nô-Phả-Luân từng làm bá chủ châu Âu, dành dòng đẹp bắc, bá chiến bả thẳng, gi anh hùng đã phải quỳ trước Josephine, thốt lên những câu như : * Em đã làm anh yêu đến mất cả lý trí... Anh không ăn được, không ngủ được... Anh không thiết gì đến danh vọng. Chiến thắng chỉ có giá trị làm em vui. Nếu không thể anh đã bù cả quân đội đề về phủ phục dưới chân em.
    Tập thư tình của các danh nhân thế giới qua nhiều thời đại được sưu tập đây đề cống hiến các bạn tìm gặp được ít nhiều cảnh ngộ và bóng dáng của tâm sự mình. Ước mong nó sẽ góp phần vào sinh hoạt tình cảm của chúng ta thêm phong phủ và dùng yêu. Gió Xuân hởi ! hãy rung lên khúc nhạc lòng, hãy tung những cánh thư đi và những cảnh thư về với những tâm hồn biết yêu và biết sống đề tình đời lên hương nồng thắm và lúc nào cũng tươi đẹp như cả một vườn hoa.
    • Những Bức Thư Tình Hay Nhất Thế Giới
    • Nguyễn Văn Tạo, Đắc Sơn
    • NXB Tổng Hợp 1992
    • 259 Trang
    • File PDF-SCAN
    • Song ngữ: ANH-VIỆT
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1ESUd3TUsiznQu4qxHSt9vP7T17SNahbk
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     
    Last edited by a moderator: Aug 20, 2024

Share This Page