Tục ngữ Việt Nam ta có câu: “Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng”. Đúng ra, việc quan trọng hàng đầu phải là bổn phận kiện toàn chính mình: Tu thân, tề gia, trị quốc rồi mới bình thiên hạ. Mọi cái sẽ chẳng tới đâu nếu tự thân chưa sáng tỏ. Điều tiên quyết vẫn là bản thân mình phải được chăm sóc, tâm hồn mình phải được triển nở, và phải trở nên bạn thân của chính mình. Nếu không, con người sẽ trở nên xa lạ với chính mình, đánh mất khả năng nhận dạng mình giữa những đa đoan và thói quen máy móc; sẽ bị xáo trộn giằng co giữa những lo lắng và toan tính hơn thua; sẽ bị lệch lạc giữa những áp lực của danh, lợi, thú; sẽ bị manh động giữa những níu kéo và cám dỗ hằng ngày. Những Cánh Hoa Tâm Linh Tập 3 NXB Tôn Giáo 2011 Thái Nguyên, 268 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1ylpjHNuyrsQsZ4cixQ1raXWQFF4P_oZwhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1