Nữ Hiệp Báo Thù (NXB Vân Khanh 1935) - Vân Trung, 22 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Jun 17, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-6-17_10-51-54.png
    Ra khỏi tam quan chừng 50 dặm. Lúc đó, Ngọc Muội mới cho ngựa chạy thong thả theo con đường tây bắc sang Bắc-Dương. Tối hôm ấy, Ngọc-Muội ngủ trọ tại Kim-Giang-Bảo. Đến đêm bỗng năng giật mình tỉnh dậy; thấy từ trong cửa sổ nhảy vụt ra sân: một cái bóng đen đang chạy rất nhẹ nhưng trên những mái nhà lân cận. Vội xách kiếm, Ngọc Muội cũng nhảy vọt lên mái nhà đuổi theo. Còn cách xa độ vài chục bước; bỗng cái bóng ấy quay mình trở lại, rồi vù vù từ trong tay áo bóng đen ấy bay ra là ngọn phi-phiêu nhằm giữa mặt Ngọc Muội phóng tới. Nhanh như cát. không thèm tránh, Ngọc-Muội bèn kẹp bảo kiếm vào đùi rồi hai tay đưa lên bắt hai ngọn nhẹ nhàng, còn một, há mồm cắn luôn. Thấy vậy cái bóng kia toan quay đầu chạy thì veo vào ba ngọn phi-phiêu ấy, Ngọc-Muội lại ném trả lại. Những cái bóng kia đều tránh được hết. Càng chạy cái bóng kia cùng nhanh, dần dần không thấy nữa.
    • Nữ Hiệp Báo Thù
    • NXB Vân Khanh 1935
    • Vân Trung
    • 22 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1_G3EFr6ACeReeKDDCw1AewlymFw4oTuZ
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page