Oan Tình Ly Hận Cuốn 2 (NXB Đức Lưu Phương 1930) - Trương Văn Tuấn, 36 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Apr 11, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-4-11_11-1-9.png
    Tiết mùa đông lạnh lẻo, gió đưa nhành hắc hẽo hứng sương, trong một cảnh vườn rất cật-kỳ huê-lệ, nào là tòng bá, nào là lựu-lê, nào là kim quít, đua nhau cành lá sum- sê, cảnh vùng nguy nga thanh tịnh, đối với vườn nguyệt chênh chênh, khiến cho kẽ phong lưu trông vào vui đẹp dường gặp cảnh bồng-lai còn kẻ tru sầu sa vào ắc phải động mối thương tâm vô hạng. Tiếng dế ngâm-nga, hòa lẫn với tiếng sanh lắc cắt, dường như một bộ quân thiên nhạc của trên thượng-đế đễ dành đối với cảnh thê-lương của con người, khiến phải sầu gan đức ruột, phãi mủi lòng hết muốn ở chốn hồng trần tranh danh trục lợi. Châu ôi! Trên thượng-để đã nải sanh ra loài người, người cỏ khiếu thông minh, người là vua sửa trị cả muôn vàng loài vật ở trên võ trụ này còn vật là loài u mê mờ ám nhưng sao vật được tiêu-diêu tự-toại một cảnh u nhàn, rừng xanh nước biếc, còn người nhiều nồi lao đao trăm chiều lận đận. Thật là bầu trời bao la bát ngát, kiếp con người giọt nước thủy triều.
    • Oan Tình Ly Hận Cuốn 2
    • NXB Đức Lưu Phương 1930
    • Trương Văn Tuấn
    • 36 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/149iOi-I82eAOFY2PsVIKeIsM2fd5dvBl
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page