Ở các nước Âu Mỹ, có vua làm giấy, vua làm súng, vua nước hoa thì ở nước ta chẳng chịu kém, cũng có vua thâu-khoán. Ngôi sao của VUA THÂU KHOÁN sắp đến ngày lặn, tôi muốn thay vào ngôi ấy có nhiều ngôi khác rực rỡ hơn. Bấy lâu tôi vẫn để ý tìm kiếm thì đến nay tôi đã phải tuyệt vọng, nói trắng ra là tôi chưa tìm thấy ông D. Nguyên thứ 2. Trước khi viết sách này, tôi ngân ngại mải, Muốn biết sự ngần - ngại của tôi có xứng đáng hay không, anh này chịu khó đọc hết tập giấy nầy, tôi cần biết ý-kiến của anh... Ý kiến của tôi! Anh cho phép nói “cảm-tưởng” cho được dễ nghe hơn. Tôi chẳng có nhiều. Dầu anh chẳng nói thì tôi cũng đoán hiểu ý-nguyện của anh. Phải chăng anh đem cái danh-hiệu « Vua thâu khoán, tặng cho ông Đ. Ng. vì chú ý thúc dục những người có tài năng họ lực hơn ông ày, nhưng còn thua ông ây ở chỗ chưa biết ( nói chưa dám mới đúng ) đem ra ứng dụng, chịu ra mặt làm việc? Ông Vua Thâu Khoán Ở Xứ Bắc NXB Lang Tuyết 1936 Đoàn Nguyên 54 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1RdWRXDcFd_QzYKDG8XYj06_AyugaUFjmhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1