TRÌNH-GIẢO-KIM nói: Tôi nghỉ lại việc này tới bắt nực cười. Hèn chi người ta nói phải lắm: “Ác lai ác báo” rỏ ràng. Đinh San ngày trước ba phen xô đuổi bủng rảy Phàn-nương, đến hôm nay cũng ba phen bị Phàn-nương hành hà xô đuổi. Nói cho chí đáng, Phàn-lê-Huệ hân-hủi là phải lắm, bởi chẳng ai mà vô tình bạc ngải như thằng Đinh-San. Lảo vưng lịnh Thiên tử ra Hàn-Giang để thỉnh Lê-Huê, giúp lời cho Đinh-San được việc. Vừa rồi Lê–Huê lại dùng kế để đày đọa Đinh-San cho đến nước, nàng uống thuốc tiên giả chết, tần liệm đàng hoàng, Đinh-San hay thất kinh hồn vía. Nếu Lê-Huê mà chết, Đinh San trở về trào một mình ắt mang trọng tội, vì khi ra đi Thiên-tử buộc gắt vô cùng. Cơn lính quỳnh Đinh-San chạy vào đây thuật việc Lê-Huê đã thác cho lão nghe, lảo mới bảo Đinh-San. Phàn Lê Huê Hạ Dương Phàm NXB Xưa Nay 1937 Tú Tòng Khê 20 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1bnY1fL5_jN1gPsminKXRkYd674WqeO3uhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1