Phàn Lê Huê Phá Hồng Thủy Trận (NXB Bảo Tồn 1932) - Nguyễn Thành Long, 52 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, May 3, 2024.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    upload_2024-5-3_10-29-37.png
    Kéo màng lên thấy một cảnh chùa một sải Tiễu tăng ngồi nói lối. TIỄU-TĂNG NÓI: Nương theo cửa phật, dựa chốn nhà thuyền, tôi tên tộc là sải Kiên, pháp danh là Huệ-Ngan. Nam-mô a-di đà phật, Nói cho phải: từ lúc thoát vòng hoạn nạn. Lảnh thân vào ần chùa ni. Cơm ăn áo mặc phủ phê. Bánh ngọt trà ngon chẳng thiếu. Thiệt tôi nghỉ cái nghề làm thầy chùa nầy thiệt là sung sưởng vô hồi. No đói nhờ trong hồn điệu. Rách lành cậy cỏ bá gia. Của thập phương mình tích trử chật chùa, dành mà hưỡng ai biết đầu họng tính. Nhưng đó là ai kia chở còn như bần đạo ni, từ ngày tôi vào cái chùa của bà và cô tôi lập ra đến nay, tôi hằng giử theo bỗn phận. chẳng hề sái luật nhà chùa. Hề ăn cơm chùa thì làm việc cho chùa chẳng hề đề cho bê cho trẻ. Đó là việc bổn phận của tôi đả yên rồi. Tôi còn một việc nửa, là: Việc cô tôi chẳng biết vì sao mà: Đêm đêm nhửng tuông dầm giọt lệ. Ngày ngày hằng chẳng ngót hột châu. Tôi thường tìm coi duyên cở bởi vì đâu. Mà khiến cho Phàn-nữ ưu sầu đến thế. Đến nay tôi mới biết: vì trái duyên cang lệ, lở làng cùng ông Thái-tử Đinh San. Vì vậy cho nên: mẹ con bèn nương náo Hàng-Giang vào am tự xuất gia đầu phật.
    • Phàn Lê Huê Phá Hồng Thủy Trận
    • NXB Bảo Tồn 1932
    • Nguyễn Thành Long
    • 52 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    https://drive.google.com/file/d/1mvsRw6qxEHq-Wof-MkitP-_mD6_23_D4
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page