Nói đến cái sướng ở cõi tây phương cực-lạc, thật là nhiều lắm, nói cũng không siết. Như là mình muốn ăn gì, tự nhiên thức ấy đến, chẳng mất tiền, chẳng phải đi mua, mà dĩa bát đựng đồ ăn lại cực kì đẹp, cực kì quý, mình muốn dùng bát vàng đĩa bạc, liền thấy đĩa vàng bát bạc ngay trước mắt. ý muốn dùng đồ bằng ngọc liền thấy dồn bằng ngọc bầy ngay trước mặt. Khi nào ăn xong, bát đĩa tự nhiên biến mất, chẳng phiền phải giọn dẹp, mà không án chẳng thấy đó, ăn nhiều cũng chẳng thấy đầy; quần áo muốn mặc thứ gì, khắc có thứ ấy, mà không mặc không thấy rét, mặc nhiều cũng quanh năm, lúc nào chẳng thấy nóng ý nào. Khi hậu cũng như lúc nào, chẳng nóng chẳng rẻt cứ một mầu ấm áp dễ chịu như mùa xuân. Những đóa hoa sen suốt năm tươi đẹp, chẳng rụng mà cũng chẳng bao giờ khô héo Đấy, các anh em chị em xem, ở cõi đời ta Ở đây, có chỗ nào được thủ như thế không? không những không có, mà mơ tưởng cũng không mơ tưởng tới nữa. Phép Tu Tịnh Độ NXB Hòa Ký 1936 Thiều Chửu 44 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1S7YJNBk9mTE8lNuBoSc2Uhs-dqq1uwZAhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1