Cười mà thấm... Giữa rừng báo chí bạt ngàn tên tuổi, có một cái tên... chẳng bao giờ thay đổi, cả bút danh lẫn giọng điệu (giễu cợt, châm chích, mỉa mai, hệt như cái cười nhếch môi “đểu đểu” của “đương sự” ngoài đời) cho dù xuất hiện trên bất kỳ tờ báo nào: Lê Thị Liên Hoan, “siêu phóng viên” chuyên phỏng vấn... tuốt tuột, từ ông Trời đến ...con ếch, từ cục gạch đến cái lọ mực. Tất nhiên, chỉ là tưởng tượng. Nhưng bởi tưởng tượng, cho nên “cơ động ” hơn ngàn lần phóng viên thứ thiệt. Muốn “gặp” ai thì “gặp", muốn “hỏi” ai là hỏi. Những câu hỏi cắ'c cớ mà phóng viên thật nhiều khi chẳng dám đưa ra... Cứ thế, Lê Thị Liên Hoan làm thành một “thể loại riêng” trên mặt báo, với giọng điệu riêng không trộn lẫn vào đâu, và nếu chọn ra một kỷ lục Guinness Việt Nam về thể loại phỏng vấn tùm lum này, Lê Thị Liên Hoan hẳn chiếm giải xứng đáng. Phỏng Vấn Một Anh Hề NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2008 Lê Thị Liên Hoan 205 Trang File PDF-SCAN Link download https://thuvienleducanh.vn/detail/phong-van-mot-anh-he https://drive.google.com/file/d/1xwMF1evCXgGqo8v5lVpJl1Ookf4v_IPUhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1