Hai tấm màn nhung xanh từ từ hạ xuống, tuồng "Nát thân vì nước" đã dứt, khán giả vỗ tay như pháo nỗ để hoan nghinh gánh hát kiêm-thời «Á-Thình » mới ra đời khéo rèn lập đào kép đủ thịnh sắc, đóng trò rất tài tình, rồi đứng dậy chen nhau ra về. Giờ nầy, một giờ khuya rồi, mà quang cảnh trước nhà hát « Thành Xương » vẫn còn náo nhiệt, tiếng cười cười nói nói của khán-giả pha lẫn với tiếng mời không ngớt của mấy người buồn món ăn thức uống trên lề đường. Một đôi uyên-ương ăn mặc rất sang, ghé ngồi nơi bàn, trước một cái quán nhỏ, đễ uống rượu giải khát. Người trai tuổi độ 24, nước da trắng, khuôn mặt chữ điền, mắt sáng như sao, mũi cao miệng rộng, mặc một bộ đồ nỉ rất đẹp. Gả thanh niên này là ai? Chính là Nam-Sơn, viên Thông-ngôn đang làm việc tại sở Mật-thảm Saigon. Còn nàng sắc nước hương trời đang ngồi uống rượu với chàng là vợ, tuổi mới hai chín, miệng nói rất hữu duyên, bày mấy cái răng vàng xem càng thêm lịch. Quả Tim Sắt Quyển 1 NXB Việt Nam 1938 Hồng Kim 36 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/1unqTZekFIf5obyg4bQjDUDSDbXiePKmQhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1