Cảnh khuya Gió lạnh. Tỉnh Chiết Giang chìm đắm trong bức màn sương. Bốn bề im lặng, vạn vật chung quanh đều âm thầm buồn tẻ, Ngoài đường tuyết đọng đầy tới mấy gang tay Những quân gian loài ác thú đều xuất hiện khắp nơi tha hồ mà vùng vẫy tung hoành; Giữa lúc ấy, trên con đường đi Sơn Đông Trực Lệ có một người thiếu niên vận lối dạ hành, lưng đeo bảo kiếm đang trở thuật phi hành chạy lướt trên ngọn cỏ như bay, rồi chợt có một đạo hào quang giải như dải lụa bay vụt thẳng lên không, vùng vẫy chẳng khác gì con rồng văng minh chuyển khú, càng ngày càng linh động tuyệt vời, đạo hào quang ấy bay đến đâu những cảnh là đều rụng rào rào theo đến đó. Chớp mắt người thiếu niên đã thấy xuất hiện ở trên 1 ngọn phiến cờ cao chót vót, đứng co một chân, dạng thẳng hai tay, ngửng đầu nhìn xuống như một con thú dữ tim mồi rồi trao người nhảy xuống một nóc nhà gần đấy... Quan Đông Đại Đạo NXB Phú Văn Đường 1938 Việt Hùng 100 Trang File PDF-SCAN Link download https://drive.google.com/file/d/16v1qbq2lJaHwlFFG6s-d4OFzp-rzHEBxhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1